Bài Học Cho Bản Thân

Tác giả: Diệu Nguyễn

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp xinh
Yêu thương cũng không thể công bằng....giữa cho và nhận
Có những thứ cho đi chưa từng ân hận
Bởi.... thấy người ta vui, mình đã hạnh phúc lắm rồi

Cổ nhân thường bảo: Niềm vui được nhân đôi
Nếu ta biết dành phần đem sớt chia cho người khác
Nhưng sẽ vơi bớt đi hoặc nhiều mất mát
Khi tham lam, cứ khư khư giữ lấy cho riêng mình

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đẹp xinh
Đường đang yên có khi cũng chòng chành chân bước
Cố bám víu đâu ngăn mình không ngã trượt
Quan trọng là ngã rồi, còn có sức để đứng lên?

Chẳng có hạnh phúc nào mãi mãi vững bền
Nếu mỗi chúng ta không biết dựng xây và vun vén
Nhưng niềm vui sẽ đong đầy và trọn vẹn
Khi ta biết hài lòng với kết quả mình làm ra
...... dù thế nào đi nữa .....
26/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized