Bài Cuối Năm

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Thôi nhé đã năm cùng tháng tận
Ta tiễn thăng trầm ra đi thật xa
Bao phiền muộn đã trở thành cổ tích
Để thấy cuộc đời quanh năm là xuân.

Những lo toan, tính toán thiệt hơn
Xin trả lại cho dòng oan nghiệt
Gom góp một đời, phủi tay là hết
Thì sá gì những tiếng chê khen.

Chiều cuối năm thấy lòng nhẹ tênh
Trong hơi rét thoáng bồi hồi của Tết
Bước ra vườn lắng nghe chim hót
Lòng râm ran tiếng pháo giao thừa.

Ta một mình nhìn ta mênh mang
Như mây trời trôi giữa thinh không
Như lá vàng bay đến hồi sẽ rụng
Chỉ có nghĩa tình xanh mãi nghìn năm..

Hùng Vĩnh Phước
Chưa phân loại
Uncategorized