Bài Cho Mẹ

Tác giả: Cội Thông Già

chỉ mấy râu tôm với ruột bầu
canh từ mẹ nấu vẫn đậm sâu
bốn đứa hì hà hì hục múc
mẹ nhìn mà tim bổng quặn đau

thời thế nhiểu nhương con mất cha
mẹ goá con côi sống không nhà
nay con lạc bước nơi quê lạ
nhớ hoài cơm mẹở quê xa

Con sinh ra đương thời chinh chiến
Cha tòng chinh theo tiếng gọi quê hương
Mẹ ôm con qua những đoạn trường
bôn ba khắp nẻo đường loạn lạc

con một tuổi mẹ già đi bốn tuổi
mỏi mòn trông tin tức từ phương xa
mỗi lần con bập bẹ gọi Cha cha...
mắt mẹ ướt lệ buồn thân góa phụ

Con lớn lên theo tiếng ru của mẹ
Theo bước chân cha tiếp bước hôm nào
Thêm một lần gạt nước mắt tiễn con
mẹ nhắc nhở chóng về con nhé!!
Chưa phân loại
Uncategorized