Bài Ca Đêm Và Câu Chuyện Vụn Vặt Về Nguôn Sáng

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Lũ đom đóm kéo nhau
Té vào trong vũng nước
Bầy giun đất ngo ngoe
Trăng nửa vầng tuột áo


Vách cót tự cót két
Leo lét ánh đèn mờ
Cây hát bài ca ếch
Lũ cú mèo nằm mơ


Mắt rụng trên đường trơn
Đổi thừa vì mi ướt
Môi mấp máy vài câu
Đêm thở sâu thườn thượt


Thơ dịu dàng ngàn xưa
Rượu mời không phát sáng
Ta bộc phát lân tinh
Biết rằng say choáng váng


Kết thúc bằng dấu chấm
Ta mở một then cài
Gió tràn vào khóc lóc
Giữa một vùng thiên thaị

(28.11.2011)
Chưa phân loại
Uncategorized