Ấy Và Tôi

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chuyện xưa ngày ấy, ấy và tôi.
Kề bên nhau mãi, chẳng xa rời.
Tung tăng khắp ngõ, từng con phố.
Ngắm cảnh mây trời lãng đãng trôi.

Đàng ấy thường hay để tóc thề.
Mặt mày xinh xắn lắm kẻ mê.
Nhưng ấy đơn sơ nào để ý.
Chỉ muốn mình tôi, mỗi tối về.

Rồi hè năm ấy lúc trường tan.
Tiếng ve rên rỉ, gió hè khan.
Tôi rời nơi ấy bao nhung nhớ.
Phượng đỏ buồn thương nhụy héo tàn.

Xa rồi ngày tháng đã tàn phai.
Tình xưa nơi ấy chẳng nguôi ngoai
Ngàn phương xuôi ngược đời rong ruổi.
Chẳng dịp về thăm, nợ ấy hoài.

Thời gian xin hãy mãi đừng trôi.
Để cho người ấy mãi cùng tôi.
Đắm say dĩ vãng trường xưa cũ.
Mãi trọn tình kia cả cuộc đời.
04/06/2014
Chưa phân loại
Uncategorized