Áo Trắng Ngàn Thơ - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Áo trắng tan trường, áo trắng bay
Có người góc phố bỗng ngất ngây
Thả hồn lạc giữa đàn cò trắng
Ý thơ dào dạt, ý thơ say.

Áo trắng viền tơ, áo trắng mơ
Chiều thu, góc phố ai đứng chờ
Vạt trắng hòa theo chiều nhạt nắng
Nhẹ thoáng hương trinh... tôi ngẩn ngơ.

Áo trắng mười hai đẹp lạ thường
Chẳng hiểu vì sao tôi vấn vương
Chủ Nhật vắng ai buồn lên mắt
Áo trắng mơ ơi, tôi đã thương.

Áo trắng thiên thần, áo diễm mơ
Tình ơi, đừng bận, cứ làm ngơ
Để hồn lãng tử còn đượm mãi
Tương tư vạt trắng dệt vần thơ.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized