Áo Trắng Chiều Mưa

Tác giả: Lê Đức

Tôi thương lắm những chiều mưa xứ Huế
Bước chân người vẫn bước mãi đi xa
Ở nơi đây tà áo trắng trắng ngà
Tà áo trắng phất phơ hoài trong gió.

Tà áo mới yêu đời em gái nhỏ
Anh học trò cứ bước mãi theo sau
Mới gần em mà chẳng biết khi nào
Tà áo trắng phất phơ hoài trong mắt.

Có hôm đó mặt như là bắt mặt
Áo trắng dài đôi mắt nhỏ xinh xinh
Miệng tươi cười thấp thoáng một bóng hình
Áo em gái xinh xinh màu trong trắng.

Người không biết về nơi đâu bến vắng
Vắng bóng hình em gái nhỏ hôm nao
Áo trắng bay trong trắng quá một màu
Rồi anh thấy sao bồi hồi nỗi nhớ.

Vì nhớ lại giờ đây người bỏ lỡ
Nhớ ai về buổi quá khứ chiều mưa
Áo trắng đi cũng đến lúc sang mùa
Màu áo trắng hiện hoài trong trí nhớ.
Chưa phân loại
Uncategorized