Áo Tình

Tác giả: Thiên Ân

ÁO TÌNH
Áo tình kẻ mặc, người không
Từ xuân sang hạ, thu,đông dùng dằng
Đi qua cửa ải ái ân
Mới hay gió đã kề gần môi hoa

Áo tình gió bụi đường xa
Chân mây vốn mỏi người ta nuông chiều
Ai còn bày tiệc mời yêu?
Sương đêm ướt đẫm thương nhiều tháng năm

Áo tình che chở tấm thân
Đôi bờ kín hở cung trầm còn reo
Người lội suối, kẻ trèo đèo
Một phen ngoan mục trông theo bóng người

Áo tình ai giặt, ai phơi?
Trăm năm khô ướt song đôi tâm hồn
Nửa đêm gà gáy cuối thôn
Giấc mơ cổ tích chập chờn bên tai

Áo tình thay đổi ,đổi thay
Sông dài cá lội miệt mài biệt tăm
Người xưa xuôi chốn đồng bằng
Hoang vu mọc kín tim lăn dấu hài
Ngày 27/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized