Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Tình

Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương

Đêm may áo lụa cho tình
Vay tơ nguyệt lão thêu hình uyên ương
Mượn mây ngũ sắc viền đường
Nhờ trăm hoa ủ dùm hương ngát trần
Áo xong rồi, buồn bâng khuâng
Người thương đi mất chưa lần khoác lên !

HĐHP
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Đọc Bài Luận Văn Đầu
  • Xin Nhặt Lại
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Đốt Lò Hương Cũ
  • Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay
  • Kể Chuyện Đêm Đông
  • Lục Bát Cho Anh (4)
  • Cho Người Ở Lại !
  • Đừng Quét Vầng Trăng
Thơ tương tự
  • Ảo Tình (Edwin Tran)
  • Ảo Tình (Như Khuyên)
  • Ảo Tình (Thanh Lưu)
  • Áo Tình (Thiên Ân)
  • Ảo Tình (Thi Lâm)
  • Áo Tình Nhân (Đỗ Mỹ Loan)
  • Áo Tình Nhân (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trôi Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (646)
  • Vĩnh Biệt Phi Nhung
  • Vô Thường
  • 1
  • Sầu Vơi Thay Lòng
  • Cháy Cây Lửa Niềm Tin
  • Thu Quyến Rủ
  • Tôi Sẽ Dựng Cho Mình
  • Gió Cần Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
©2025 - CungThuGian.com