Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ao Sen

Tác giả: Trần Thi Thủy

Tới mùa sen nở rộ bông
Lá xanh mơn mởn ngắm trông mà thèm
Ai mua thì tới gặp em
Già thì trẻ lại gái còn thêm xinh .

Tới đây phong cảnh hữu tình
Cho ta cảm giác như mình còn thơ
Cho đời lại thấy ước mơ
Sen Hồ Tây đó em chờ người thăm !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Nó Đang Ước
  • Rượu Say ( Thơ Viết Theo Hình )
  • Khi Anh Về Bên Em !
  • Ta Lại Xa Nhau
  • Bà Cháu Dạo Chơi
  • Tự Bộc Bạch
  • Anh Có Biết ?
  • Chiều Lặng Lẽ
  • Xin Đừng Đa Nghi
  • Thơ Hài... Nhờ Có Cái Kéo !
Thơ tương tự
  • Ao Sen Mùa Thu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42)..
  • Về Miền Thư Giãn
  • Mùa Đông Và Ước Nguyện !!!
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (219)
  • Mẹ Tôi
  • Kỷ Niệm Cuối Trao Nhau
  • Ghé Thăm Núi Gia Ray ( Núi Chứa Chan-xuân Lộc-đồng Nai)
  • Thú Nhận
  • Nghe Chửi
  • Duyên Thắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
©2026 - CungThuGian.com