Anh Về Đắng Khúc À Ơi

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

ANH VỀ ĐẮNG  KHÚC À ƠI !
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Giọt buồn lắng đọng trên môi
Anh về nghe khúc đưa nôi não lòng
Câu thề em thả bên sông
Để con nước lớn, nước  ròng cuốn xa

Em giờ là vợ người ta
Bến sông kỷ niệm chiều qua một mình
Ngẫn ngơ như phận lục bình
Lời ru xa xót lênh đênh sóng cồn

Anh về ngã bóng hoàng hôn
Đôi chân phiêu bạt dập dồn chơi vơi
Đắng lòng nghe khúc à ơi !
Thương mình lạc giữa tình đời mênh mông

Buồn chi con sáo sang sông
Buồn chi con sáo sổ lồng bay xa
Lời ru vọng giữa chiều tà
Mà lòng như thể phong ba rã rời

'' Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra '' .

Ngày 20 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized