Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Từng Là Gió, Còn Em Là Biển

Tác giả: Mr.Smile

Anh từng là gió, còn em là biển
Mà giờ đây vẻ tráng lệ không còn
Phép ma thuật đã không còn nữa
Ta gặp nhau như những người dưng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Phải Chăng
  • 1023 - Một Kiếp Người
  • Chiều Bơ Vơ 4
  • Đêm Thu Đi Nhặt Lá Vàng
  • Niềm Vui Của Tôi
  • Lời Tự Tình Của Chiếc Thuyền Con
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (44)..
  • Tình Đau
  • Yên Bình Có Còn Không
  • Thu Non
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
©2025 - CungThuGian.com