Tình Cha Nghĩa Mẹ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TÌNH phụ tử con luôn ghi nhớ
CHA mãi như ngọn gió dịu hiền
TỰA là ánh sáng bình yên
NÚI cao bóng cả khắp miền quê hương.

NON nước vạn nẻo đường đây đó
NGÀN trùng khơi ngụ ở chốn này
DẠT vào dòng suối hăng say
DÀO trong máu nóng tràn đầy yêu thương.

NGHĨA dưỡng dục canh trường lo lắng
MẸ vai quằn gánh nặng sầu đau
CHỨA muôn cay đắng ngọt ngào
CHAN từng giọt lệ thấm bao ngày rồi.

SUỐT một kiếp không vơi mong đợi
ĐỜI sống nhiều mệt mỏi chẳng than
TÌNH CHA TỰA NÚI NON NGÀN
DẠT DÀO NGHĨA MẸ CHỨA CHAN SUỐT ĐỜI.
12/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized