Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Quên Tất Cả, Nhưng Không Quên Được

Tác giả: Mr.Smile

Anh quên tất cả, nhưng không quên được
Một mình em nhưng mà anh thấy đủ.
Tất cả những gì đã, đang và sẽ
Em ở trong, anh không hề nói dối!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (263)
  • Thiếu Em, Đời Hết Là Đời
  • Tiếc Chi
  • Dòng Sông Quê Anh
  • Nghịch Với Lục Bát
  • Em Là Lấp Lánh Hồng Hoa
  • Mối Tình Lý Bạch Dương Quý Phi
  • Bà Quản Gia
  • Bên Hồ
  • Buông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
©2026 - CungThuGian.com