Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Su Trần

Bỗng một chiều nắng đẹp
Anh vội tới nắm tay
Hứa rằng không xa cách
Không giọt lệ nào rơi

Được vài hai ba bước
Đôi tay chợt trống trơn
Em nhìn đi nhìn lại
Anh đã vội buông rồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Níu Cọng Cỏ Gầy
  • Khoảng Cách
  • Phòng Không
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Cuộc Chia Ly Hoàng Hôn Đỏ
  • Đêm Thu
  • Hà Nội - Yêu Nhớ
  • Say Men Rượu !
  • Hai Chữ Nước Nhà
  • Mười Tám Buồn... ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2025 - CungThuGian.com