Anh Ơi Hãy Ngủ!

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Anh giật mình tỉnh giấc
Bóng trăng tà, thinh không
Lá thư buồn để lại
" Lạy anh em lấy chồng! "

Em ru anh ngủ say
Giấc mơ còn dang dở
Sao em vội chia tay
Ngăn đôi lòng nức nở?

Trái tim non máu tứa
Lệ mặn trào rạn môi
Một cuộc tình vô nghĩa
Trả em về ...tinh khôi (?)

Ừ thì em ...đi đi!
Nuối tiếc làm quà tặng
Con đường thu ngập nắng
Có say hồn em chăng ?

Anh về trong thương nhớ
Giữa khung trời mênh mông
Cùng dòng thư em gửi
" Lạy anh! Em lấy chồng."
________________________
Chưa phân loại
Uncategorized