Anh Nào Có Hay ? !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh ở nơi nào Anh có biết?
Trái tim Em cứ thổn thức nhớ hoài
Mong bao giờ cho tới được ngày mai
Hai chúng ta cùng nắm tay dạo bước .

Mắt Em vẫn dõi theo Anh như trước
Nhưng đôi khi lại cảm thấy xa xôi
Bởi chúng ta sống cách một khoảng trời
Việc bộn bề quan tâm càng vơi bớt .

Em đã qua cái tuổi thơ bồng bột
Đem yêu thương trao hết cả cho người
Em đã qua bao đắng cay cuộc đời
Nên Em hiểu những điều còn điều mất .

Đã thương nhau hãy sống bằng tình thật
Đừng vô tâm khiến tim cảm thấy buồn
Nói yêu thương hãy xích lại gần hơn
Mới cảm nhận cần có nhau bên cạnh .

Nếu thờ ơ nỗi buồn luôn canh cánh
Làm sao tim thắp ngọn lửa yêu thương
Tình dần phai môi má chẳng còn hường
Tim khép lại sẽ chẳng yêu thương nữa .

Mỗi lần tim mở ra rồi đóng cửa
Là thời gian qua hết những xuân thì
Nếu lần này tim sua đuổi tình đi
Là vĩnh viễn sẽ không còn yêu nữa .

Bởi cuộc đời đã mất đi một nửa
Thời gian trôi đâu còn mấy mà dài
Đừng để Em đợi hoài tới ngày mai
Có yêu thương xin đừng vô tâm nữa .

( Hà Nội 3h 44p 06/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized