Anh Mệt Rồi

Tác giả: LÊ VINH

ANH MỆT RỒI !

Anh mệt rồi! chỉ muốn ngủ thôi em
Một giấc dài mà ngàn đêm không thức
Đã bao lần anh nhói đau lồng ngực
Chỉ mong em thôi ngờ vực trong lòng

Anh mệt rồi! em có biết hay không
Muốn buông hết để cho lòng thanh thản
Chuyện tình ta, hãy chôn vào dĩ vãng
Không còn yêu, đừng lãng mạn làm gì

Anh mệt rồi! Anh chỉ muốn ra đi
Không duyên nợ, lưu luyến gì thêm nữa
Nếu đời đã cho em nhiều chọn lựa
Chỉ mong em tìm được nửa em cần

Anh mệt rồi! Anh muốn ngủ một lần
Trăm năm sau cũng không cần thức dậy
Nấm mộ sâu, nắp quan tài đã đậy
Bó linh hồn, chớ vùng vẫy thêm đau

Anh mệt rồi! Anh muốn ngủ thật lâu
Em đừng khóc, đừng kêu gào tiếc nuối
Thắp hương chi, cũng chỉ thêm làn khói
Khi mà em, còn gian dối trong lòng

LÊ VINH
Chưa phân loại
Uncategorized