Anh Không Thể Nào Hiểu Nổi Em

Tác giả: Hà Nguyên Du

ANH KHÔNG THỂ NÀO HIỂU NỔI EM .
..
ừ em.!! anh hiểu rồi tiếng nhạc
của mưa anh hiểu rồi lời ca
của nắng anh hiểu rồi thông điệp
của mây anh hiểu rồi ngôn ngữ

của gió anh hiểu rồi lời thơ
của trăng anh hiểu rồi ý nhụy
của hoa anh hiểu rồi ơi anh hiểu
rồi nhưng anh không tài nào hiểu

em là em của Kim tự tháp
là em của mật mã là em
của password ơi !! một đời anh
vẫn luôn cô đơn một đời anh

vẫn chỉ còn thơ và thơ và
thơ... anh chuyện trò với em tuỳ
lúc anh thì thầm với thơ hằng
giờ nghĩa là anh thở bằng thơ

ơi.!! đã nhiều lần em ghen với
thơ em nhiều lần đập đổ thơ
anh em nhiều lần quăng con thơ
anh ra đường ơi và cũng may

lắm lúc em nghĩ lại bằng việc
ngừng ghen với thơ để anh tiếp
tục thì thầm với thơ qua những
con chữ say nhảy trên bàn phiếm

anh hiểu rồi nhịp đập của tim
anh hiểu rồi vận hành của não
anh hiểu rồi ve vẫy của lá
anh hiểu rồi hương ngát của hoa

anh hiểu rồi kiên trinh của núi
anh hiểu rồi chịu đựng của sông
anh hiểu rồi anh hiểu hết nhưng
chỉ buồn nhất là anh không
thể nào hiểu nổi em ...em ơi. !!!

HÀ NGUYÊN DU
11h23 Dec 23/17
Chưa phân loại
Uncategorized