Anh Không Thể

Tác giả: Lê Đức Hùng

Anh ra di, khi nhiệm vụ chưa xong?
Cất cánh lên, vẫn chưa quay đầu trở về được
Đường băng bay, hôm nay buồn nhỏ lệ
Em biết tin rồi, đừng khóc nhiều nhé em
Anh hy sinh vì tổ quốc hôm nay
Vẫn cờ đỏ sao vàng, nằm bên trên lồng ngực
Dẫu biết được tin, em sẽ đau lòng thắt chặt
Nhưng em phải vững vàng, vì em là vợ lính phi công...
Anh ra đi rồi, còn đâu mỗi sớm hôm
Được đưa em đến trường, giảng bài bên các cháu
Được ngắm nhìn em, dạy gái yêu đọc chữ
Cả những lần, thì thầm bên con nhỏ chưa chào đời.
Anh biết rằng đời trôi nổi, bể dâu
Hạt sương long lanh, rồi cũng lặng mình mà tan vỡ
Em sẽ phải một mình, thay anh làm tất cả
Sẽ làm mẹ, làm bố, rồi làm một nàng dâu....
Em thấy không em ? bầu trời mãi trên cao
Anh đã bay lên, chứ không hề dừng lại
Ở nơi nào, chân trời xa mãi mãi
Hình ảnh mẹ con em, vẫn khắc mãi trong lòng
Nhiệm vụ lần này, anh đi sẽ rất lâu
Sẽ không như những chuyến đi, dăm ngày rồi vài tháng
Mẹ con em, phải vững vàng để sống
Rồi kiếp sau anh và em vẫn son sắc vợ chồng
Anh bước đi rồi, em hãy cố vững tâm
Để lo cho các con, đường còn dài còn rộng
Hãy kể các con nghe, chuyện bầu trời và mặt đất
Bởi đó là hình ảnh, các con sẽ thấy được ở anh
Xin lỗi em vì anh đã bước đi
Khi không thể gặp em, các con trao nhau một lời cuối
Nhưng anh đã thì thầm lời cuối bên sóng biển
Biển sẽ gửi sóng về, và kể cùng em nghe
Vĩnh biệt em người vợ hiền của anh
Đừng đợi anh bữa cơn, canh cà cùng chén mắm
Vì giờ đây anh biết là không thể
Anh không thể.... Anh không thể nữa rồi?
(Sáng tác: 18/06/2016)
" Hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc "
Chưa phân loại
Uncategorized