Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Không Sợ Chúa Trời Hay Quỉ Sứ

Tác giả: Mr.Smile

Anh không sợ Chúa Trời hay Quỉ Sứ
Anh cũng không sợ gì bao cạm bẫy
Mà yêu khi đôi má em ửng đỏ
Và đôi mắt nhìn lấp lánh dễ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sinh Con Trai Nên Vứt Đi.
  • Hiểu Về Trái Tim 10
  • Đan Áo Len
  • Em Về Kẻo Mưa
  • Góc Nắng Vườn Xuân
  • Xin Cám Ơn
  • Chuyện Đời
  • Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm
  • Hoang
  • Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
©2025 - CungThuGian.com