Anh Gánh Em Ưu Phiền

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC

Em đong đầy hạnh phúc
Em trút bỏ sầu riêng
Em yêu đời một chút
Em biến tan muộn phiền

Em bôi xoá nỗi niềm
Em cười tươi duyên dáng
Em âm thầm phai lãng
Em quên dĩ vãng buồn

Em mong chờ anh đến
Em mơ ước tròn đôi
Em đã có anh rồi
Em vô cùng sung sướng

Em muốn khóc thật nhiều
Em lau khô giọt lệ
Em đi tìm vui vẻ
Em mạnh mẽ vững vàng

Em vô vàn nhung nhớ
Em trăn trở từng đêm
Em còn mang nặng nợ
Em sợ cuộc tình tan

Em dang tay đón chào
Em đợi chờ xuân tới
Em nồng nàn duyên mới
Em phấn khởi dạt dào

Em ngọt ngào đằm thắm
Em hớp hồn của anh
Em làm anh mê đắm
Em phúc hậu hiền lành

Em chân thành thấu hiểu
Em sâu đậm mặn mà
Em thật thà trong trẻo
Em thơ dại an hoà

Thông Mỹ Linh
ANH GÁNH EM ƯU PHIỀN
(Họa bài thơ EM ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC của Thông Mỹ Linh)

Anh muốn em hạnh phúc
Anh hiểu em niềm riêng
Anh yêu em nhiều chút
Anh gánh em ưu phiền

Anh xin em nỗi niềm
Anh yêu em duyên dáng
Anh không thể phai lãng
Anh gánh dĩ vãng buồn

Anh đợi chờ em đến
Anh em mình chung đôi
Anh yêu em lắm rồi
Anh cho em sung sướng

Anh nợ em quá nhiều
Anh yêu em diễm lệ
Anh chúc em vui vẻ
Anh mong em vững vàng

Anh muôn đời vẫn nhớ
Anh mê em ngày đêm
Anh và em duyên nợ
Anh giữ gìn không tan

Anh tặng em tiếng chào
Anh dâng em ngày tới
Anh hiến em tim mới
Anh cho em dạt dào

Anh yêu em đằm thắm
Anh ơn em yêu anh
Anh say sưa mê đắm
Anh thương em thiện lành

Anh ơn em am hiểu
Anh yêu em mặn mà
Anh mê em trong trẻo
Anh thương em hiền hoà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 12 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized