Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều

Tác giả: Mr.Smile

Anh cho rằng mình coi bói đa chiều
Quá khứ - Tương lai dường như hiện tại
Bắt đầu - Kết thúc cũng chẳng đổi thay
Sung sướng - Khổ đau dường như cách chọn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Anh Cho Rằng Mình Xem Bói Ngược Lại (Mr.Smile)
  • Anh Cho Rằng Thời Gian Là Tần Số (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mời Ai
  • Lời Đắng
  • Giấu Làm Gì Em Cứ Nói Ra Đi
  • Người Vẫn Sống Chỉ Một Lần Được Chết
  • Ngày Xưa
  • Mùa Thu Đi
  • Vẫn Còn
  • Sài Gòn ---- Mùa Nước Nổi
  • Mà Người Mở Cửa Là Người Đứng Ở Cuối Cùng
  • Buồn Thật Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
©2025 - CungThuGian.com