Tình Em Trao

Tác giả: Trần Minh Hiền

Thơ Tôi Viết

Thơ tôi viết nhiều khi buồn vô kể
Bởi cuộc đời bao dâu bể trái ngang
Niềm vui ít ỏi đau đớn ngập tràn
Bao nỗi khổ muôn vạn ngàn cay đắng

Thơ tôi viết không mặn mà sâu lắng
Vì cuộc đời có phẳng lặng bao giờ
Bao sóng gió bao nỗi niềm trắc trở
Tình đến rồi tình dang dở nhạt phai

Thơ tôi viết không chỉ trích một ai
Tôi thường viết trong đêm dài hoang vắng
Một mình tôi với không gian tĩnh lặng
Ngồi âm thầm nắn nót từng câu thơ

Thơ tôi viết trong những lúc bơ vơ
Cảm xúc ùa về tim khờ xao xuyến
Ánh mắt hoen mờ tâm hồn lưu luyến
Ấp ủ trong lòng hình bóng người ta

Thơ tôi viết không trau chuốt đậm đà
Xin người đọc hãy thật thà góp ý
Chớ đừng chê bai đem lòng đố kỵ
Vì mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau

Thơ tôi viết không tha thiết dạt dào
Vì tôi không ngọt ngào không nịnh hót
Bởi tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót
Biết phận mình nào dám trách trời cao

Thơ tôi viết làm sao người thấu hiểu
Cuộc sống tôi biết bao chuyện buồn phiền
Vất vả gian nan cơm áo gạo tiền
Giông tố bão bùng triền miên sầu khổ
Thông Mỹ Linh
TÌNH EM TRAO
(Hoạ bài thơ Thơ Tôi Viết của Thông Mỹ Linh)
Tình em trao đôi lúc nhiều vô kể
Làm cho anh quên dâu bể trái ngang
Biết ơn em anh hạnh phúc dâng tràn
Cảm ơn em. Anh quên ngàn cay đắng

Tình em trao ôi nhiệm mầu sâu lắng
Mang ơn em vẫn thầm lặng hàng giờ
Dẫu đời sống vẫn muôn ngàn trăn trở
Cảm ơn em anh hết dở tàn phai

Tình em trao tuyệt diệu chẳng bi ai
Biết ơn em tình lâu dài thôi vắng
Em là tình yêu em là im lặng
Cho anh thâm tình trong từng vần thơ

Tình em trao qua tim anh vu vơ
Cảm ơn em anh dại khờ xao xuyến
Biết ơn em ôi tình em quyến luyến
Mang ơn em duyên nồng thắm tình ta

Tình em trao ôi nồng cháy đậm đà
Cảm ơn em luôn thật thà tâm ý
Mang ơn em chẳng bao giờ nghi kỵ
Biết ơn em mình ý nghĩ như nhau

Tình em trao ôi kỳ diệu dạt dào
Cảm ơn em ngạt ngào như chim hót
Mang ơn em anh học từ thiếu sót
Biết ơn em, không oán trách, thanh cao

Tình em trao anh luôn luôn thấu hiểu
Cảm ơn em cho anh hết ưu phiền
Mang ơn em tình nghĩa hơn bạc tiền
Em hiền diệu thôi triền miên đau khổ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 5 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized