Anh Biết Đời Mong Manh

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH BIẾT ĐỜI MONG MANH
nghe đớn đau muộn phiền
những bão bùng nhân thế
cơn lốc đời ẩn hiện
cuốn xô mình chán chê

tiếng đàn ai bốn bề
soi bến đời ảo tưởng
có còn chăng mắt lệ
chơi vơi tình muôn phương

như gió mây dặm đường
trôi qua mùa nhung nhớ
vấn vương miền huyễn tượng
những lạ lùng giấc mơ

sóng bờ xa hững hờ
vỗ cát vàng sóng sánh
che ngang ngàn nỗi sợ
anh biết đời mong manh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 12 năm 2015
DANGEROUS
I open my soul for future grooming
time is precious, love is marvelous
don't you feel life growing
we are changing everything to become less dangerous
Trần Minh Hiền Orlando December 16, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized