Tiếng Anh Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG ANH NGÀY XƯA
Tiếng Anh ngày xưa ai thích?
Bập bẹ từng chữ , từng câu...
Đọc , hiểu ...chân trời mù mịt
Thơ đau vần điệu sắc màu

Tiếng Anh ngày xưa chưa nói
Bài dài loẳng ngoẳng khó ghê
Em khóc đôi lần mắt mỏi
Đắng cay một thuở theo về

Tiếng Anh ngày xưa đâu biết?
Nửa đêm gà gáy dập dồn
Học bài khô môi cạn kiệt
Thụt lùi đếm bóng cô đơn

Tiếng Anh ngày xưa ai dốt?
Bao năm phượng nở rồi tàn
Đôi khi ta như khỉ đột
Chỉ biết bay nhảy kêu than...

Tiếng Anh ngày xưa xa lắc
Cổng trường khép mở xa xăm
Chiếc lá vàng rơi thầm nhắc
Dở dang điệp khúc âm thầm

Tiếng Anh ngày xưa quên lãng
Ngôn từ góp nhặt là bao?
Anh yêu em ( I love you) , thời lãng mạn
Nụ hôn bay cuối phương nào?
Ngày 29/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized