Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nét Chữ Đầu Đời

Tác giả: Phan Văn Lai

Thầy dạy đánh vần thời bé bỏng
Bi bô con đọc tiếng i tờ
Đơn sơ nét chữ mà ơn nặng
Đi suốt cuộc đời, thực lẫn mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tản Mạn Internet
  • Cỏ Hát
  • Biết Trả Lời Sao
  • Xuân Nào Anh Có Em
  • Mưa
  • Suối Tiên
  • Ngỡ
  • Nỗi Lòng Cô Nhím
  • Nếu Cần Ta Cũng Khóc
  • Hồn Nhiên Đi Nhé
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời Vẫn Ở Đó...
  • Ba Điều Ước Dành Cho Kẻ Tương Tư
  • Cảm Ơn
  • Ngây Thơ Em Mãi Kiếm Tìm Thời Gian
  • Viết Cho Mùa Đông
  • Tới Phượng Các
  • Tự Tình
  • ++ Nỗi Nhớ Thần Thơ ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 173 ++
  • Trời Trên Tình Trụ !
  • Liễu Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2026 - CungThuGian.com