Ẩn Chứa Nỗi Lòng

Tác giả: Trần Thi Thủy

Có người bảo em vừa già vừa xấu
Tính khí thì như đứa trẻ lên ba
Hay giận hờn , hay than khóc kêu la
Nhất là thơ cứ than hoài than mãi .

'Nhưng được cái có trái tim vĩ đại
Cứ yêu ai là sẽ sống hết mình'
Ngại lắm cơ đừng có nói chữ tình
U bốn mươi vẫn cứ là đang ế .

Thôi mặc kệ là số em nó thế
Em than thôi chứ ăn vạ ai đâu
Bởi trong đời gặp nhiều chuyện buồn đau
Không ai yêu em trút vào thơ hết .

Nói vậy thôi đôi lúc thấy mỏi mệt
Mượn câu thơ em thả chút nỗi lòng
Cuộc sống mà ai cũng ước cũng mong
Mái ấm yên vui gia đình hạnh phúc .

Chút nghĩ suy trong mỗi cuộc sống thực
Người an nhiên , người vất vả trăm bề
Ai may mắn có cuộc sống đuề huề
Xin hãy thương nhiều mảnh đời bất hạnh !
Chưa phân loại
Uncategorized