Ân Ái Cùng Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nay sáng trăng khơi lồ lộ
Khuông căng tròn cởi lỗ hả trăng
Mây bay phảng phất xa gần
Hương đêm ngào ngạt buốt ngần thuyền quyên....

Trăng trải rộng bình nguyên nhựa mật
Chốn mênh mông giữa ngập nước tình
Thuyền chèo một bóng rung rinh
Bềnh bồng thiên lộ hữu tình trời mây

Xào xạc gió ngất ngây hơi ấm
Nụ đào xuân ướt đẫm sương trinh
Trăng mềm ngần trắng lung linh
Lặng hôn từng chút khắp mình trần trăng

Vuốt nhè nhẹ từng phân mịn mượt
Đo khắp nơi trăng ướt quanh lườn
Cho hoa nhựa đổ ướt gương
Cuống cuồng trăng khóc cỡi truồng đêm thâu

Xin uống tận chỗ sâu sâu nhất
Trăng bừng hương ngây ngất muôn màu
Tay đan tay vịn mây sầu
Cố leo tới đỉnh non đầu trăng ơi !

Gió rên rĩ tơi bời hoa lá
Làn môi trăng ướt lã buông lơi
Giập dồn hương tỏa chơi vơi
Cho măng chồi mọc thỏa đời của trăng...

Mây lả lướt trào vang xủi bọt
môi kề môi mật ngọt sít sao
Bão giông run rấy thét gào
Thấm từng thớ thịt lan vaò thân trăng....
Chưa phân loại
Uncategorized