Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Âm Tồn Tại Được Vì Những Khoảng Trống

Tác giả: Mr.Smile

Âm tồn tại được vì những khoảng trống
Nếu nghe bài hát được lời điền đầy
Và ngay cả khi anh đã quên lời
Thì em nhé!
Cố nghe ra khoảng trống...Giữa các âm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • Đông Ủ Rũ
  • Lưu Lạc
  • Giáng Sinh Xưa
  • Góp Dòng Thương Nhớ
  • Giọt Đắng
  • Chờ Cánh Chim Xuân
  • Như Gió Như Mây
  • Rượu & Ta
  • Làm Thi Sĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
©2025 - CungThuGian.com