Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Âm Dương Cùng Khóa Rồi Lại Mở Ra

Tác giả: Mr.Smile

Âm dương cùng khóa rồi lại mở ra
Tháng ngày cứ thế sinh rồi lại mất
Con tim tôi được sinh như vậy đó
Dịu dàng khẽ chạm bàn tay vô hình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Nửa Mùa Đông
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (398)
  • Thơ Buồn
  • Mộng Tơ Vương.
  • Giọt Sương Thu
  • Chấm Hết
  • Hoa Bí Còn Chờ
  • Chim Sơn Ca
  • Cuộc Gọi Nhỡ
  • Ngày Trôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
©2026 - CungThuGian.com