Ai Về Bình Định

Tác giả: Thiên Lý

. AI VỀ BÌNH ĐỊNH

Ai về Bình Định tôi theo với
Thăm lại đồi sim tím bạt ngàn
Thăm bãi Tân Thành còn dương liễu
Nơi rừng phòng hộ "khoáng titan"

Ai về xứ Nẫu cho tôi gởi
Nửa gánh tình yêu tuổi dại khờ
Nửa gánh trò chơi còn sót lại
Tiếng cười ròn rả những ngày thơ

Ai về xóm cũ cho tôi hỏi
Những buổi trưa hè có tắm ao
Rừng núi nay còn nhiều trái chín
Vi lô bên suối có rì rào

Có nghe tiếng sáo ngân trong gió
Khói quyện tranh nghèo lãng đãng bay
Tu hú ngày đêm còn réo gọi
Chà là chín rực có ai hay..?

Ai về xóm cũ cho tôi biết
Nước giếng bao năm có mát lành
Bến cũ đò xưa còn đợi khách
Trên cành ríu rít tiếng chim oanh

AI VỀ BÌNH ĐỊNH cho tôi tặng
Những bức tình thơ rất tuyệt vời
Một mảnh tình quê và nỗi nhớ
Một trời kỷ niệm tuổi thơ tôi

Thiên Lý
2016
Chưa phân loại
Uncategorized