Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ái Tình

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Trao nhau ánh mắt nụ cười
Vì nhau chín bỏ làm mười ai ơi
Cãi nhau là do lỡ lời
Mất nhau là tại ông trời không thương
Gần nhau cảm thấy bình thường
Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào
Ôm nhau cảm thấy nao nao
Yêu nhau mới thấy sóng trào trong tim./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Ái Tình (Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Ái Tình (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
  • Ái Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ái Tình Mong Manh (Hồ Tịnh Văn)
  • Ái Tình Vỡ Tan (Tử Nhi)
  • Ái Tình Xuân (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ái Tình Xuân (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Áo Bằng Mây
  • Haiku 14
  • Tâm Hồn Nhắn Hỏi!
  • Ngẫu Hứng
  • 1425 - Đêm Trở Gió
  • Hội Làng
  • Học Yêu Đời
  • Gió Tháng Tư
  • Thu Lạnh 1
  • Hoàng Giang Dạ Vũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
©2026 - CungThuGian.com