Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Thả Người Trôi Mãi Để Trăng Quên

Tác giả: Mr.Smile

Ai thả người trôi mãi để trăng quên
Dẫu chỉ là ngọn đom đóm cô đơn
Tôi ước rằng trong thế giới nhỏ bé
Hồn,...
Không gì hết một mình trong Vũ Trụ
Vẹn nguyên để thắp tia sáng tâm hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Những Bức Tường Sắt
  • Thu Tiễn Người Đi
  • Tiếng Thở Dài
  • Đầy Tớ Đâu Ra.
  • Trước Mặt Em, Ôi Sắc Đẹp Thần Tiên
  • Đêm
  • Có Buông Mới Thấy.
  • Nhìn Nhau Lần Cuối
  • Thu Cuối
  • Cảm Ơn! Em Đã Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
©2025 - CungThuGian.com