Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Nói Già

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

AI NÓI GIÀ

Xuân thời tám chục vẫn còn hư
Mỗi dạo vào đêm chẳng chối từ
Mụ lớn đang chuồn xin bỏ cữ
Cô hầu lại trốn bảo từ cư
Nhiều hôm thấm rượu trời cho dữ
Lắm buổi mềm cơm mộng cũng nhừ
Chỉ ghét cô nào ưa lưỡng lự
Cho mầy cút mẹ khỏi làm nư ./.

Lê Cảnh Tiến 20/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Ai - Ai - Ai??? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai ??? (Hoàng Hiện)
  • Ai ??? (Sưu Tầm)
  • Ai Ai Cũng Có Một Tuổi Thơ! (Jos. Cao Thái)
  • Ái Ân (Hồng Dương)
  • Ai Bán - Ai Mua? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai Bán Giấc Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai Bán Niềm Vui (Bùi Tráng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Thoả Cùng Cố Tri.
  • Chiều Bơ Vơ
  • Nụ Cười Trong Thơ
  • Thơ Cho Em
  • Yêu Và Hận
  • Khúc Nhạc Tình
  • Đảng Sinh Ra
  • Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt...
  • Nỗi Niềm Của Anh
  • Mãi Cùng Nàng Cho Trọn Nghĩa Lênh Đênh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
©2025 - CungThuGian.com