Ai Nhớ Ai Không

Tác giả: Văn Đức

Bây giờ ai nhớ ai không
Sầu đâu trụi lá, bên song nắng tàn
Bơ vơ cánh nhạn lạc đàn
Hoa chanh tím lịm sau làn gió đông.

Bây giờ ai nhớ ai không
Ai ngồi đan áo cho chồng hôm nay
Mùa đông ngày cũ hao gầy
Lòng người cũng sẽ đổi thay âm thầm.

Tơ vương buộc phận con tằm
Tình ai, ai vẫn ngàn năm bẽ bàng
Bây giờ ai nhớ ai chăng
Vun bao yêu dấu gọi bằng cố nhân.

Chút dư hương lấm bụi trần
Chạnh lòng thơ lại xếp vần vu vơ
Ai chờ ai cuối cơn mơ
Ai ơi ai có bao giờ nhớ ai...
Chưa phân loại
Uncategorized