Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Hiểu Qua Nửa Lời Nói, Ánh Nhìn

Tác giả: Mr.Smile

Ai hiểu qua nửa lời nói, ánh nhìn
Ai mà ta không tiếc tháng tiếc năm.
Ai có thể nhận vào, như phần thưởng
Có thật ít ai cho phép ta im lặng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Không Qua
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Đông Về
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Anh Ngồi Vẽ Thân Hình Em Tuyệt Mỹ
  • Bên Tai Anh
  • Khi Anh Về Bên Em !
  • Từ Giã
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
©2026 - CungThuGian.com