Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Biểu !

Tác giả: Tlan

ai biểu cảnh ăn trái khế chua !
rung mồm , chít đó có biết chưa "
khi leo lên đỉnh , coi chừng đó
loài đá núi đèo lở rớt xui
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Ai Biểu (Tâm Đoan)
  • Ai Biểu Em (Ngô Hữu Đoàn)
  • Ai Biểu Tụi Mình Là Con Gái (La Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoà Bình Là Vậy Sao?
  • Giang Mai
  • Nước Mắt Người Tình
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Tương Tư 4
  • Khổ Qua Hầm
  • Anh Hùng Ngộ Giai Nhân
  • Vọng Chiều Mưa
  • Nay Con Đang Ở Phương Xa. Nghe Tin Nội Bệnh Sót Xa Cõi Lòng
  • Làm Chim Di Trú
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2026 - CungThuGian.com