A--- Gởi Lời Cho Bậu

Tác giả: Trinhcamle

GỞI LỜI CHO BẬU

Qua ngang thấy cửa khép hờ
Vội treo lại mấy vần thơ rồi về
Mấy vần thơ viết hôm tê
Hôm qua mang đến tứ bề vắng tanh

Mong sao cửa mở vén mành
Bậu bước ra ngó trời xanh nắng vàng
Có người sửng bước bên đàng
Tự dưng mà lại quáng quàng đôi chân

Hôm ni mấy bận ngại ngần
Bước đến rồi lại bần thần bước đi
Bậu he hé cửa mần chi
Cho qua nghiêng mắt lòng hi vọng đầy

Gió ngang đưa nhẹ chòm mây
Đưa nhành bông giấy lắt lay trước nhà
Đợi hoài bậu chẳng bước ra
Qua treo bên cạnh cổng hoa thơ mình...
Chưa phân loại
Uncategorized