Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

989 - Thu Tàn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ngẫm ngợi ngồi nghe tiếng lá rơi
Vầng dương xe nắng nhạt qua đồi
Cánh cò mê mải phơi màu bạc
Cát bụi gió mài đang cạn vơi.

10 - 7 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thu Tàn (Cành Cong)
  • Thu Tàn (Đặng Anh Tuấn)
  • Thu Tàn (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thu Tan (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (BS.Bạch Liên)
  • Thu Tàn (Đoàn Pháp)
  • Thu Tàn (Lê Thành)
  • Thu Tàn (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thu Tàn (Trần Lê Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Rã Cánh Hồng Hoa
  • Trong Nhau Mãi Mãi Đến Bờ Yêu Thương
  • Cười Lên Em
  • Mệt Mỏi
  • Biển Và Anh
  • Mặc Đời
  • Tỏa Sáng Vườn Thơ
  • Một Thời Đã Qua
  • Thương Thương Nhớ Nhớ
  • Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
©2025 - CungThuGian.com