83 Đánh Gen Tranh Đông Hồ

Tác giả: Bùi Thành Công

Thành Công Bùi
:"Mày bỏ mặc bà lạnh đêm đông
Hóa ra mèo mả với gà đồng
Phen này thì sẽ làm ra nhẽ
Thử hỏi lần sau có chừa không"

:" Em à khe khẽ người ta xem
Bà hai mấy hôm chẳng gần chồng
Em cũng phải thương em ấy tí
Làm cả gương mẫu người ta trông."

:" Ơ kìa chị kết nghĩa phu thê
Em cũng trầu cau đưa rước về.
Xuống đây một tí thì sao nhỉ
Hơi của anh ấy em cũng mê".

:" Người ta còn có năm bảy bà
Nhà mình còn chưa có dì ba
Con xin lạy thầy cùng hai mẹ
Nhường nhau một tí yên ấm nhà"
**************************************
Ra can lon ta lon ton
"Mẹ cả đã tức tay còn không buông
Con van mẹ cả vào buồng"
Người xưa tài thật dựng tuồng quá hay( Đêm đông xem được vở tuồng thật hay)
Chưa phân loại
Uncategorized