77 Là Mơ Thôi

Tác giả: Bùi Thành Công

Nếu đường đời quá dài
Cuộc sống nhiều chông gai
Một ngày con thất bại
Liệu có nơi để về ?
Bảo rằng là hòa giải
Có yêu thương thật lòng ?
Hay là nói cho xong
Chỉ là lời mây gió
Liệu có đôi khi thấy ?
Con người thật là nhỏ
Sống ở giữa nhân gian
Dối gạt nhau đầy tràn
Vẫn mong nơi bình an
Thì mẹ ơi có được?
Nếu con mệt trên đường
Gục ngã nơi tha phương
Ôm con vào yêu thương
Thì mẹ ơi có được?
Đường này ai biết trước
Ngọt ngào hay chông gai
Nếu một ngày làm sai
Mong chỉ con điều đúng
Lá vàng rồi lá rụng
Thu đến rồi thu qua
Con người như lá vàng
Sẽ rụng theo con gió
Giờ con không còn nhỏ
Vẫn mong được thương yêu
Những điều gì đã qua
Hãy thả theo làn gió
Vẫn ước là con nhỏ
Trong mắt của mẹ cha
Đường đời thì quá nghiệt
Một ngày con sa ngã
Một ngày con bị gục
Nâng con dậy mẹ ơi
Con đây cả một đời
Vẫn mong mình có mẹ
Chưa phân loại
Uncategorized