76 Là Mình Sai

Tác giả: Bùi Thành Công

Rượu vào nhớ làm sao
Ngửa mặt nhìn trời cao
Nhớ một người con gái
Chẳng biết giờ nơi nao

Vẫn nhớ em lắm người Thái BÌnh
Người em gái nhỏ thật là xinh
Có rồi mà lại không biết giữ
Thì giờ cũng chỉ biết trách mình

Người con gái ấy tôi nhớ hoài
Dù rằng kí ức đã nhạt phai
Nhưng nỗi buồn này bao năm nữa
Để thôi mộng mị cả đêm dài

Chẳng thể nào quên chẳng yêu ai
ĐÌnh chèm vẫn thế sông Hồng dài
Buồn anh như nước trôi không hết
Cũng chỉ trách mình. Là mình sai
Chưa phân loại
Uncategorized