71 Hạnh Phúc Nhé Em

Tác giả: Bùi Thành Công

Tôi đi tìm bình yên
Mà tìm hoài không thấy
Tôi đi bán muộn phiền
Bán mãi chẳng ai mua
-_- -_- -_- -_- -_-
Đông về rồi em đừng nhớ đến tôi
Gió gào thét.Nếu nhớ anh lần cuối
Rồi hãy quên đi một thời nông nổi
Nhớ chi em tình cũ đã qua rồi
Cứ Đông về anh lại nhớ không thôi
Anh nhớ em anh nhớ em nhiều lắm
Tình ngày xưa giờ đã chìm vực thẳm
Bởi ngày xưa: anh một kẻ quá tồi
Mùa đông này thì mình đã xa nhau
Em cất bước cùng người về tổ ấm
Gió đông về anh bước đi chậm chậm
Vẫn nguyện cầu.
Em hạnh phúc nhé em.
Chưa phân loại
Uncategorized