Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

7 Nghiệp

Tác giả: Thiết Dương

7 NGHIỆP

Bây giờ vách cũ bám đầy meo
Lười quá nên chưa lấy chổi khoèo
Cửa trống song thưa rèm cuốn lại
Đàn sầu bụi bẩn nhện giăng theo
Từ khi mộng rẽ qua dòng nắng
Là những đêm say với bọn mèo
Thất nghiệp bao mùa quen lạ cũng...
Phải chăng đời vẫn... lúc suy nghèo?

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nghiệp (Mai Đình Dân)
  • Nghiệp (Hồ Quỳnh Như)
  • Nghiệp (Daocongdien)
  • Nghiệp (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Nghiệp ! (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Nghiệp Báo (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghiệp Chuớng (Con Ong)
  • Nghiệp Chướng (Đặng Hoàng Vũ)
  • Nghiệp Chướng Thế Gian (Nguyễn Tâm)
  • Nghiệp Cối Chày (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngược Chiều
  • * Cầu Chữ U - Sài Gòn Xưa *
  • Tự Nguyện
  • Tình Sầu
  • Vô Cảm
  • Em Đã Chết Rồi... Thôi!!!
  • Như Những Giọt Buồn
  • Bài Thơ Niệm Phật 01112020
  • ... Cuộc Đời ...
  • Phản Khách Vi Chủ (Kế Thứ 30 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
©2026 - CungThuGian.com