64 Một Chiều Hồ Tây

Tác giả: Bùi Thành Công

Sắc kia có thắm nắng cũng phai
Hương kia gió cuốn chẳng lâu dài
Nụ cười em đó thì còn mãi
Nhẹ nhàng khúc khích vọng bên tai
Mùa đông hoa tàn lá hết xanh
Sen thương ta chăng? Mộng chẳng thành
Hai kẻ ngắm sen chiều hè ấy
Tình cũng phai rồi thật mỏng manh
Ngày xưa ai hỏi yêu anh không?
Ai đáp rằng mơ anh làm chồng
Giờ ai ấm áp ai lạnh giá
Thở dài thao thức suốt đêm đông
Giờ thì vĩnh biệt giấc mơ Hồng
Giờ thì giữa trời đất mênh mông
Giờ thì cay đắng ngàn cay đắng
Giờ thì ai nhớ đến tình nồng
Hận đời oán đất có được chi
Em bỏ tôi đi cũng bởi vì …...
Tôi sai nhiều lắm Sai nhiều lắm
Hạnh phúc em nhé! Đường em đi
Hà nội 19/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized