63 Mời Trời Uống Rượu

Tác giả: Bùi Thành Công

Mời trời uống rượu
thế nào là thượng bất chính
thế nào là hạ tắc loạn
trời cao !
trời cao ơi !
Thượng bất chính
có chăng :
Kẻ bề trên làm điều sai trái
hạ tắc loạn:
gì đây !
Kẻ ở dưới đạo đức không theo
Làm người ư !
Khó thế ư ?
Cao xanh hỡi ...!
Cao xanh ơi..... !
Người ở đâu ?
Thế gian sầu !
********************
Tối đen ảm đạm - lạnh hồn ai?
Đêm nghe tiếng gió
Ai thở dài ?
Ma ư!? . Người ư?. Ta ư!
Trăng lạnh lẽo
Trăng núp vào mây
Đêm buồn lạnh giá tâm sự đầy
Khóc ư! hận ư! Nói với ai ?....
Nhớ ai? Thương ai ? đêm đông dài
Trời cao ơi!
Trời cao ơi
Gieo xuống chi đây lắm nỗi sầu
Để đêm cô độc dâng tâm sự.........
...............
Cha ư ! Cha đã mất rồi
Mẹ ư ! đời ta đâu có mẹ
Chị ư ! Chị đâu có thương ta
Nhà ư! Vốn đã chẳng có nhà
Đông qua ư! Xuân đến ư!
Lạnh trong lòng! Đông sao qua.
Hận ai ? Hận làm gì !
Duyên gặp nhau sao phai màu
Mẫu tử ư ! Nó là gì?
Mẫu tử như thế đành quên đi
Trần đời ngàn kiếp 1 chữ duyên ( sinh ra ta âu cũng là duyên)
Tình mẹ con hết đừng muộn phiền
Thượng đã bất chính - Hạ không loạn
Làm người phải giữ đạo thánh hiền
Trời cao ơi !
trời cao ơi!
Sương đêm giăng xuống lạnh càng lạnh
Trời cô độc – Ta cô độc
Xuống đây rượu uống nói phét chơi. !
Hà Nội 18/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized