62 Chúc Em Lấy Vợ

Tác giả: Bùi Thành Công

Em tôi lấy vợ

Thằng này.
Sắp lấy vợ ư? Chẳng bảo anh
Làm sao mà biết chúc duyên lành
Vô tình xem ảnh anh mới biết
Ừ thôi anh chúc em của anh
Em ạ!
Anh chúc cho em hạnh phúc dài
Yêu vợ thương con ít điều sai
Rượu chè hạn chế đàn đúm ít
Quét nhà rửa bát ấy mới tài
Em ạ!
Đã lấy vợ rồi trách nhiệm lên
Có thế hạnh phúc mới vững bền
Gia đình yên ấm thêm yên ấm
Có vợ rồi đó - đừng có quên!
Em ạ!
Là người con gái đã lấy chồng
Đó là canh bạc em hiểu không
Đừng làm vợ em thành nhẵn túi
Chỉ vì đã chọn - sai tấm chồng
Em ạ!
Ngọt ngào cùng hưởng chuyện giản đơn
Khó khăn ở những lúc dỗi hờn
Khó khẳn ở lúc mình cãi vã
Nhường nhịn một chút - bình yên hơn
Em ạ!
Tha thứ cho nhau lúc làm sai
Hai em còn trẻ đường còn dài
Nhẫn nhịn một chút thêm yên ấm
Là vợ mình đó – nào phải ai
Em ạ!
Lấy nhau rồi đó thỏa ước mơ
Đừng để vợ em thành kẻ khờ
Đời người phụ nữ cay đắng nhất
Về với nhà chồng - mà bơ vơ
Em ạ!
Cô ấy về đây chẳng quen ai
Đừng làm cô ấy phải thở dài
Ngày xưa biết thế yêu người khác
Tình hồng tình thắm - đừng để phai
Em ạ!
Là vợ mình rồi càng phải chiều
Đã lấy nhau rồi càng phải yêu
Việc nhà việc cửa cùng giúp vợ
Đừng nghe thiên hạ - chuyện giáo điều
Em ạ!
Hạnh phúc ở mình em biết không
Là chồng sao cho xứng tấm chồng
Rượu chè đàn đúm nên hạn chế
Mọi việc giúp vợ - chuẩn đàn ông
Hà Nội 18/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized