53 Buổi Đầu Đông

Tác giả: Bùi Thành Công

Gió lạnh đầu mùa rưng rưng nỗi nhớ
Nỗi nhớ anh nỗi nhớ một chiều mơ
Nỗi nhớ bơ vơ hoàng hôn nhuộm đỏ
Bóng em ngồi lặng lẽ một mình xa..
Gió lạnh về đong đầy những ngày qua
Một chút bâng khuâng, của khúc tình ca
Em nhớ mãi bài thơ em đã viết
Em nhớ anh... một chút, được không anh... !!!

Thành Công Bùi
Nhớ làm gì anh: một người có vợ
Nhớ nhau ư hãy chỉ ở trên thơ
Tình ngày xưa. Em coi chỉ là mơ
Về đi em. Cuối phố có người chờ
Thu qua rồi. Đông về em hãy nhớ
Tay bị lạnh ngâm nước ấm nhé em
Thơ anh viết giờ để thiên hạ xem
Thơ ngày xưa anh thôi đành đốt hết
Chưa phân loại
Uncategorized