Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

491 - Giao Thừa

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Pháo sáng bốn phương đêm rực đỏ
Khói hương nghi ngút ngát bàn thờ
Đất trời thức dậy xuân vào hội
Ngây ngất hồn ta phút chuyển thời.

(Giao thừa xuân Tân Mão)*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Giao Thừa (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Giao Thừa (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Giao Thừa (Cao Xuân Sơn)
  • Giao Thừa (Mặc Tiêu Phong)
  • Giao Thừa (Vương Đức Lệ)
  • Giao Thừa (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Giao Thừa (Vũ Hội)
  • Giao Thừa (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Giao Thừa (Hanvinh)
  • Giao Thừa (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Cầu Phật
  • Mưa
  • Sợ Làm
  • Mẹ Là Phật
  • Xuân Qua
  • Tình Hoa Toán
  • Đợi!
  • Chỉ Là Thơ
  • Nhận Cờ
  • Tìm Chút Hương Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
©2025 - CungThuGian.com